Loading...
Nghêu Ngao Sử Việt - Nhà Kho
Thể loại: Nhạc Trẻ
Nghêu Ngao Sử Việt
Nghêu Ngao Sử Việt Ca sỹ: Nhà Kho Lượt xem: 39
Lời bài hát
Người nấu rượu ơi, cho tôi xin bát đầy
Từng dâng cho nghĩa binh Trương Định
Lúc hội thề ra quân, hay được cạn chung với lại
Tổng đốc Nguyễn Tri Phương trước khi ngài tuẫn tiết

Chú thợ rèn kia ơi, xin mài giúp tôi thanh gươm sắc nhọn
Như lúc ông rèn cho đoàn quân Tây Sơn áo vải
Và đúc *** cho cái trống đồng âm vang
Như trống trận xứ Lam bạt tan vía quân thù

Hơ hớ, người dân xứ Việt
Hơ hớ, đừng quên là con cháu Lạc Hồng

Này cụ đồ kia ơi, xin viết lại ra đây từng chữ từng câu Cáo Bình Ngô
Và mài thêm mực đi kể cho ngàn sau đức thánh Trần
Nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa

Một ngày nào đó mình xin ai gỗ cọc Bặch Đằng
Về làm đàn guitar khảy điệu bốn nghìn năm đất nước tôi
Nơi hào khí Hai Bà Trưng làm cho đàn ông ngày nay còn thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn

Mơ về một ngày làm phu đắp thành Cổ Loa
TITLE

Lời bài hát