Loading...
Quảng Ngãi Mùa Hội - Trường Kha
Thể loại: Nhạc Trẻ
Quảng Ngãi Mùa Hội
Quảng Ngãi Mùa Hội Ca sỹ: Trường Kha Lượt xem: 39
Lời bài hát
Theo anh nông dân tìm về Thôn chơi, Ô hay hôm nay trên khắp muôn làng.
Người về mùa hội đậm thắng vui ghê …hế.
Bao em bé nô đùa!.
Tung tăng băng qua từng ruộng ngô khoai,
Quảng ngãi quê tôi đâu đó xa gần,
Dòng người đậm tình ngập tiếng hân hoan …. Quá
Chuông Thiên Ấn ngân vang, biết bao ghe qua Sông Trà nương náu.
Ba Tơ, Cổ Lũy - Cô Thôn, Thiên Bút, Sơn Tịnh êm nhớ … nhớ … nhớ....ớ...
Mấy ai tha phương, mà Quê hương chẳng mong quay về Nơi đây Lý Sơn, Tỏi thơm nức danh, Quế cay Trà Bồng, hài lòng du khách.
Núi sông hiên ngang, Trầm hương thiêng, Gái ngoan trai hiền.
Kẹo Gương đường Phèn, Mạch nha thơm ngon, luyến lưu chân thành làm người mê say… i...ây …
Còn nơi đâu hơn ….mà đi đâu hơn…. nào đi đâu xa… để thân bôn ba.
Có đi mãi xa hãy một lần đứng dưới hiên nhà … hà ha há. có không vướn man, nơi quê mình chan chứa nơi lòng.
Hôm qua, Cha ta gánh lúa về. Hôm qua, mẹ nhanh nấu cơm canh.
Hôm qua, Cha dâng cúng ông bà ban phúc ơn ngời mùa hội ấm no.
Hôm qua, trên muôn luống đất khô.
Hôm nay, cây vươn xanh ngát đồng
Hôm nay, Cha dạt dào nghĩa tình tự hào về người Quảng ngãi biết bao!.
(***Chuông Thiên Ấn ngân vang …… làm người mê say... i ...ây.
**Nơi đây Lý Sơn, tỏi thơm nức danh, cá Bống Sông Trà, quế cay Trà Bồng, trầm hương linh thiêng, gái trai ngoan hiền nặng tình lưu luyến!.)
TITLE

Lời bài hát