Loading...
Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam - Khanh Huyền
Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam
Quê Hương Là Núi Hồng Sông Lam Ca sỹ: Khanh Huyền Lượt xem: 56
Lời bài hát
Tháng năm giữa mùa sen nở ngạt ngào hương thơm tỏa khắp làng sen
Anh tìm em từ trong câu hát, câu hát trao nhau mộc mạc ân tình
Nặng tình rôm rả neo giữa hôn quê
Bát nước chè xanh lọ tương cà mẹ ủ
Đêm Nam Đàn vẫn trắng không ngủ
Như ngóng chờ đón đợi ngày đêm
Lễ hội làng sen lưng liếc gọi anh về
Em đẹp em duyên như cầu ví dặm
Dẫu ngươc ra nam hay xuôi về dũ đụt
Câu hát phải lòng rồi không nặng dưới chân em
Ta về đây với hội làng sen
Đôi lứa trao chuyên từ trong câu hát
Gặp nhau nồng nàn câu ví dặm
Dẫu có đi xa tháng năm nhớ về
Để trao nhau cả mùa hương sen ngát
Để được ngắm sen trên đất làng sen
TITLE

Lời bài hát