Loading...
Tôi Chọn Biển Cá Tôm - Hồng Xương Long
Thể loại: Nhạc Trẻ
Tôi Chọn Biển Cá Tôm
Tôi Chọn Biển Cá Tôm Ca sỹ: Hồng Xương Long Lượt xem: 44
Lời bài hát
Ơ hớ ...về miền Trung biển Vũng Áng sóng dậy.
Nước mắt ai buồn hơn nước mắt biển quê tôi.
Mùa đông sang bão lũ vẫn chưa nguôi.
Nay xác cá trắng trời khóc nghẹn miền Trung ơi!...

Về miền Trung quê hương mình bây giờ buồn lắm.
Ghe lưới thuyền úp mặt trên bờ,
xác cá tôm chết tràn biển khơi.
Biển miền Trung quê hương tôi bây giờ xác xơ.
Đây biển xanh bốn ngàn năm tuổi.
Sao bây giờ biển trắng hoang vu.

Biển miền Trung ôi! Khúc ruột nối liền Việt Nam.
Nuôi lớn khôn bao đời dân lành.
Nay cá tôm hết rồi còn đâu.
Bởi vì ai gieo đau thương tủi hờn xiết bao.
Cho trẻ thơ khóc òa ngơ ngẩn .
Cho mẹ buồn ngấn lệ trên môi.

Miền Trung quê tôi trải dài biển khơi.
Người dân quê tôi bám biển bao đời.
Như con sóng xô nỗi niềm nức nở.
Bao năm tháng xa con về thăm lai.
Sao sóng bạc đầu gào khóc biển ơi!

Biển yêu thương ơi! Nhớ người tha hương.
Dù xa nơi đâu con vẫn nhớ biển.
Như bao trẻ thơ nhớ bầu sữa mẹ.
Như con nhớ cha quay về với biển.
Đứng trước biển xanh cảm ơn biển quê mình.

Đừng hỏi tôi , nếu phải chọn tôi chọn biển khơi.
Dân nước tôi bám biển bao đời.
Với cá tôm nuôi người dân quê.
Mẹ Việt ơi! Xin cho nhau một lời ước ao.
Xin hãy thương xót biển quê mình.
Xin đừng để biển chết
Biển Việt Nam ơi!
TITLE

Lời bài hát