Loading...
Trong Cơn Mê Lạ - Nguyễn Hoàng Sơn
Thể loại: Nhạc Trẻ
Trong Cơn Mê Lạ
Trong Cơn Mê Lạ Ca sỹ: Nguyễn Hoàng Sơn Lượt xem: 59
Lời bài hát
ôi như đứa trẻ con đánh mất ước mơ
Nhìn cánh diều mà không thấy tuổi thơ
Tôi thằng ngốc không nhà, lang thang phiêu du
Nhìn bữa cơm mà mơ một gia đình

Tôi là những tháng ngày lạc trong loay hoay
Tìm khúc hát mẹ đã ru ầu ơ
Tôi chợt thấy tôi ngồi trong cơn mê lạ
Ngỡ đã bước qua một kiếp người

Muốn chạy mãi trên cánh đồng, theo ánh mặt trời mơ mộng
Muốn kiếp sống như cánh cò, tự do, tự do vút bay
Và ta có tìm thấy nhau khi dòng đời đang trôi quá mau
Và ta có tìm thấy nhau trong những ngày loanh quanh với cơn mê

Tôi là những tháng ngày chìm trong loay hoay
Tìm khúc hát mẹ đã ru ầu ơ
Tôi chợt thấy tôi lạc trong cơn mê lạ
Ngỡ đã bước qua một kiếp người

Muốn chạy mãi trên cánh đồng, theo ánh mặt trời mơ mộng
Muốn kiếp sống như cánh cò, tự do, tự do vút bay
Và ta có tìm thấy nhau khi dòng đời đang trôi quá mau
Và ta có tìm thấy nhau trong những ngày loanh quanh với cơn mê
TITLE

Lời bài hát